Nói lời XIN LỖI
Thứ Tư, 13/05/2026Lời xin lỗi tuy đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn và hãy học cách nói lời xin lỗi để cuộc sống luôn nhẹ nhàng, vui vẻ.
Em có nghe những lời ru
Về mùa sen tháng sáu?
Đỏ giữa đồng, mênh mông gió thổi,
Bát ngát nắng trời, diệu vợi xa xôi.

Em có nghe những ngày hạ dần trôi?
Cánh diều chơi vơi, hàng tre đón gió,
Rì rào cơn mưa đong đầy ngõ nhỏ,
Giữa trưa hè vọng lại tiếng đưa nôi.
Tháng sáu dần trôi theo mùa sen đỏ thắm.
Ta ru em, ru mối tình sâu thẳm
Có khi nào em nhớ khúc ru xưa?
Giao Pham Ngoc
ĐO CHỈ SỐ CÂN NẶNG - CHIỀU CAO (BMI) ONLINE