Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả
Thứ Hai, 24/12/2018Dẫu bây giờ em có thật buồn
Dòng nước mắt vẫn chưa thôi ngừng tuôn
Dẫu bây giờ em có thật buồn
Dòng nước mắt vẫn chưa thôi ngừng tuôn
Ừ thì cứ buồn cứ khóc
Em đâu là kẻ ngốc như anh
Dẫu bây giờ con tim mong manh
Một cơn gió vẫn làm em đau nhói
Ừ thì đừng một mình chống chọi
Cứ vùi mình vào người đã thương em

Dẫu bây giờ tình ta đã "cũ mèm"
Trang nhật ký đã trống nhiều giấy trắng
Có những trang mực đã phai mưa nắng
Em cũng đừng yếu đuối như anh
Dẫu bây giờ bầu trời không còn xanh
Em hãy học đứng lên trước giông bão
Ừ thì như ngày xưa em bảo:
"Bão là anh, em chẳng sợ tẹo nào"
Dẫu bây giờ mình chẳng ra sao
Không còn là của ngày xưa cũ
Ừ thì em đừng xếp nhớ thương vào ngăn tủ
Trả về mây trời có chú thích "dấu yêu"
Anh thì vẫn cứ nhớ nhiều
Dẫu bây giờ em một người xa lạ
Ừ thì thời gian rồi cũng xoá nhoà tất cả
Sẽ mỉm cười thương nhớ tình ta
Hoàng Tiến Tùng - blogradio.vn






