Đàn bà sắp bốn mươi
Thứ Ba, 15/03/2022Người ta thường kể về người đàn bà ở tuổi bốn mươi
Họ cũng kể về một cô gái ở độ hai mươi, mười tám
Chẳng ai kể về người đàn bà ở giữa ba mươi, bốn mươi
Ở độ tuổi chẳng gọi là mặn mà, cũng chẳng được xem là trẻ trung, xinh đẹp.
Người đàn bà ở độ tuổi chẳng còn khép nép
Vì bão tố cuộc đời đã vùi dập theo tháng năm
Người đã biết vươn mình, gửi buồn theo ánh mắt xa xăm
Để tâm hồn được thảnh thơi, bình yên tự tìm nắm.
Người đàn bà đã biết nếm vị của thâm trầm
Đã đổi thanh xuân lấy về những nếp nhăn nơi khóe mắt
Đã có những phút giây lặng im trầm mặc
Đã hóa những giận hờn, thương tổn thành yêu thương.

Người đàn bà ở độ tuổi hiểu được sự vô thường
Được rồi mất, đến rồi đi, thương rồi ghét
Người cũng chẳng còn dò xét như ngày xưa
Vì người hiểu rằng không là gì thì nói cũng bằng thừa.
Người đàn bà ở độ tuổi biết giấu nỗi buồn sau những lời hẹn hứa
Biết lấy nụ cười che lấp những gió mưa
Biết cất yếu đuối vào trong để gồng lên mạnh mẽ
Và biết rằng không phải phụ nữ là sẽ được chở che.
Người đàn bà đã không còn cảm giác buồn đau, quạnh quẽ
Tự thấy niềm vui nơi góc nhỏ tâm hồn mình
Người đàn bà dẫu chẳng còn nghiêng ngả nét tươi xinh
Cũng đủ để ngất ngây bao bóng hình quanh quẩn.
Võ Thị Bích Hoàng - blogradio.vn






