Liệu anh ấy có thật lòng?
Thứ Năm, 11/08/2022Anh ấy là bạn của bạn trai em trước đây, em đã chia tay bạn trai 2 năm rồi, tự nhiên thời gian gần đây anh ấy liên lạc với em và...
Ta ngồi xuống bên đời nhau thật khẽ
Rồi phút giây lặng lẽ đứa phương trời
Nhớ về nhau khi nắng đổ mưa rơi
Bao lưu luyến mù khơi cùng gió bão.
Ta ngồi xuống khi đời thôi huyên náo
Lặn lội bao ngày cơm áo đã qua
Tóc điểm bạc và môi mắt chớm nhòa
Giữ lại con tim làm quà năm tháng.

Em vẫn vào ra cho đêm lại sáng
Cho con tàu ở nán được vài hôm
Cho nhớ nhung được giây phút tao phùng
Cho nhịp phách được chùng bao sợi nhớ
Ta ngồi xuống bên đời nhau mà ngỡ
Trời đất này muôn thuở của riêng ta
Khi vòng tay cứ mãi được thiết tha
Bờ môi ấm đậm đà lưu luyến gởi.
© Trần Thế - blogradio.vn
ĐO CHỈ SỐ CÂN NẶNG - CHIỀU CAO (BMI) ONLINE