Liệu anh ấy có thật lòng?
Thứ Năm, 11/08/2022Anh ấy là bạn của bạn trai em trước đây, em đã chia tay bạn trai 2 năm rồi, tự nhiên thời gian gần đây anh ấy liên lạc với em và...
Khi tôi nhìn lại thời gian
Thấy ngỡ sao mà nhanh quá
Nhanh như mùa thu rụng lá
Thoáng thôi mà đã lìa cành
Khi tôi nhìn lại thời gian
Luôn thấy mình đang đứng lặng
Luôn thấy có gì trống vắng
Xào xạc trên hè chiếc lá vàng khô

Khi tôi nhìn lại thời gian
Ngậm ngùi những gì đã mất
Xót xa cho những lỗi lầm
Ta đã vướng hay người đã phạm
Khi tôi nhìn lại thời gian
Chợt nhận ra thời gian không dừng lại
Thôi cất bước đi từ hiện tại
Dù mịt mờ phía trước, tương lai
Nguyễn Xuân Quang - blogradio.vn
ĐO CHỈ SỐ CÂN NẶNG - CHIỀU CAO (BMI) ONLINE