Liệu anh ấy có thật lòng?
Thứ Năm, 11/08/2022Anh ấy là bạn của bạn trai em trước đây, em đã chia tay bạn trai 2 năm rồi, tự nhiên thời gian gần đây anh ấy liên lạc với em và...
Anh có muốn cùng em rời phố thị?
Ta đi tìm mùi vị của đồng quê
Ta tỉ tê mỗi khi trời về tối
Ta gối đầu cùng ngắm những vì sao.

Anh có muốn cùng em rời phố thị?
Rời những bon chen đông đúc thường ngày
Đón bình yên vào những buổi sớm mai
Ngắm lá bay khi hoàng hôn tắt nắng.
Anh có muốn cùng em rời phố thị?
Rời ganh đua đố kị chốn thị thành
Anh có muốn về vùng quê yên ấm?
Ngắm mây trời để đối lấy an yên.
Võ Nguyễn Ngọc Dung – blogradio.vn
ĐO CHỈ SỐ CÂN NẶNG - CHIỀU CAO (BMI) ONLINE